Monday, November 19, 2018

MÀU NƯỚC MẮT


Là vậy đó, chiều buồn, không khí vỡ
tan tác thành bông phấn ngập trời bay
ảo giác mắt ta, ngực trời đang thở
thổi hơi Thu sà nhẹ xuống vơi đầy
*
Chiều mè nheo, hờn hoàng hôn gây lạnh
Thu sắp tàn, rạn nút lá đêm trăng
nguyên bầy sao cũng chờn vờn rơi hoảng
đi chân không, gót chạm phải biển mòn
*
Ta lại không bình thường như thiên hạ
cứ say mê ngắm mãi một tinh cầu
quay chung quanh trục mùa Xuân bất tận
không biết rằng mình chìm giữa chiêm bao
*
Ta cũng lạ, thích tập làm hoạ sĩ
trước khung tranh còn trắng nõn xuân thì
hộp nước màu, những ống sơn chưa mở
thử hoạ hình màu nước mắt hoen mi
*
Ngồi quá khuya, trời tưng bừng hửng nắng
lại vùi đầu hoạ những nhớ nhung anh
một cánh chim bỏ ta đi tìm mộng
xa thật nhiều, và gió lại quay lưng
*
Nắng đã cuối vì ngày đang sắp lặn
trên khung tranh, giọt mặn tím hoàng hôn...

đông hương

No comments:

Post a Comment