Saturday, November 10, 2018

LỜI CUỐI THƯ


Chiến tranh hết vừa bốn ba năm ngắn
em vẫn đầu tang trắng quấn tóc thề
trên cổ tay chiếc mề đay anh tặng
ngày anh hôn lần cuối để ra đi
*
Từ hôm ấy em không còn tin tức
mỗi ngày ngày ra mở hộp thư không
nghe vắng lặng trong tâm hồn thổn thức
ai sa trường, ai ở lại hậu phương
*
Đau tim quá, nhớ người trai khói lửa
chiến trường nào Đakto hay Pleime
tiếng súng xa, hoả châu thay pháo đỏ
tiếng gầm gừ đại bác đêm vọng về

......
Rồi một ngày tin buồn chờ đã đến
người bạn thân lọc cọc nạng, chân què
mặt thiểu nảo, bấm chuông...em mở cửa
hiểu hết rồi, em sụp xuống...Trời ơi!
*
Anh bỏ bạn, ở lại luônAn Lộc
tay còn ôm M_16 ngồi chờ...
anh hứng trọn quả B_40 ngay ngực
tan tác thành từng mảnh văng đó đây...
*
Hai vai rung, bạn anh xin gửi lại
quà cho em mảnh áo trận lổ đầy
ảnh tìm gặp trong áo tờ thư cuối
mang cho em cùng với tấm thẻ bài
*
Giờ tóc đã hai màu_ đời goá phụ
không lấy chồng vì còn quá yêu anh
trong lá thư, nôn nức ngày về phép
xin Tổng Tham Mưu cho hôn lễ cử hành
*
Anh còn thêm dưới cuối thư PS
_Vui lắm em ơi_đám cưới nhà binh...

đông hương




No comments:

Post a Comment