Sunday, March 29, 2009

KHUNG TRỜI KHÔNG ANH

Chiều nghe mưa,trời bên Tây xa lạ
Em ngồi buồn, thương Huế chúng mình xưa
Giận, bỏ đi,bây giờ quay quắt nhớ
Chuyện tình mìnhnhư dòng Hương, bơ vơ

Ngày tháng cũ,
Buổi sáng đẹp, chủ nhật lên núi Ngự
Em vòi anh, thèm một dĩa bánh bèo
Hay thả bộ, uống cà phê nhìn phố
Trời trong như ánh mắt anh hằng yêu

Anh,
Lần năm ngoái nhớ anh , em trở lại
Anh giờ đâu?mái tóc dài cắt ngắn
Tay anh đâu? em cũng hết dỗi hờn
Tình anh đâu? nụ hôn đầu trở lạnh
Tà áo buồn ngơ ngẩn khóc bên sông

Huế hôm ấy, ngàn thông thoi thóp thở
Núi Ngự Bình đồi sim dại đơn côi
Em chợt hiểu quá kiêu sa, nên lỗ
Mất anh rồi ngày tháng cũng xa trôi

Nhưng anh yêu
Huế cuả anh còn có em nữa đó
Chyện ngày xưa nhắc mãi chẳng chưa vưà
Tình ngây thơ cuả phượng hồng muôn thuở
Vẫn Trường Tiền bước nhỏ vạn lần qua

đônghương

No comments:

Post a Comment