Wednesday, March 11, 2009

MẠ MÔ RỒI HẢ BA ?


Đêm đêm con chưa ngủ
Còn nằm chờ mạ về
Ngoài hiên làn gió nhẹ
Mạ mô rồi hả ba?

Chiều ni ba ăn chi
Gạo vút xong nhóm
Rau muống con vưà rửa
Mạ mô rồi hả ba

Áo ba đang rách chỉ
Mạ vá đêm trăng khuya
Con té quần tơi ống
Mạ mô rồi hả ba?

Con đứng canh đầu ngõ
Con nhìn tận núi xa
Mưa dài thềm bong bóng
Mạ mô rồi hả ba ?

Triền núi cao lạnh lẽo
Cánh đồng luá về thu
Cánh vạc đêm gọi mẹ
Mạ mô rồi hả ba ?

Cây vườn chưa trổ lá
Muà hạ gối lên thu
Gọi trăng vào hỏi nhỏ
Mạ mô rồi hả ba ?

Con đứng bên lề phố
Tưởng gần nhưng rất xa
Thử tìm theo tuổi ngọc
Mạ không còn lẫn ba!!!

đônghương

No comments:

Post a Comment