Tuesday, March 10, 2009

Nước Mắt Pha Lê

Với riêng tôi , nín câm vừa đúng tuổi
Nhìn thu qua, hồi tưởng cuộc vui dài
Gấp thư lại để xin tim tha lỗi
Tình cho anh vương mắc cưả lưu đày

Tôi ru tôi, mượn hình hài xa lạ
Tôi nhớ người , màu nước mắt pha lê
Trong như suối, lung linh mi hoang dã
Một trời thương bạt gió dại u mê

Nước mắt nhỏ bên bờ môi ứ đọng
Còn giọt buồn lây lất đã ra đi
Tìm một xứ thật nhiều con chim mộng
Chờ ngày mai cảm xúc trở nhu mì

Anh đã cho tôi tình yêu diệu vợi
Ngày chia tay nước mắt thật pha lê
Nếu phải nhớ , tôi sẽ luôn chờ đợi
Chuyến từ ly , khắc khoải sẽ không về

đônghương

No comments:

Post a Comment