Wednesday, September 7, 2011

CHỤM ĐẦU KHÓC


chụm đầu khóc với tóc bay
chống tay ngồi lặng nghe gầy guộc quen
thì thầm đến trễ môi em
cho chùng tâm tưởng vừa hoen lệ thầm

nuôi con tim nhỏ với buồn
ghé ngang qua chợ đếm từng mênh mông
đem về nấu chén cháo thương
thơm hương trời cũ của rừng cầm tim

mở tay chối bỏ muộn phiền
vất bên sông phố cho biền biệt trôi
em đi từ nắng phai phôi
tìm về trên ngọn tình lời dụ ngôn

đăm chiêu bất chợt vào hồn
ngắm con gỉả tỉ véo von ca trù
khúc tình nổi hứng riêng tư
lời thơ vươn cánh bay vù lên mây

chụm đầu khóc với hôm nay
vì mai tóc ghé vai ai tựa đời
trang thơ loam mực rối lời
tìm anh không biết ngõ trời Đông ,Tây ?

đht

No comments:

Post a Comment