Friday, September 2, 2011

EM MAY CHIẾC YẾM GẦN XA


guồng tình quấn trước quay sau
mượn con tằm hái lá dâu dệt giùm
tấm em tròn khúc khích giòn
lời thơ anh viết chưa mòn trong em

rình đêm trăng núi vừa tròn
anh đem bỏ túi cho em làm quà
em đan mưa nắng mặn mà
may thành chiếc yếm gần xa tặng người

em thêm ánh lụa mây trời
chiếc khăn quàng mỏng ấm vai đông hàn
tình anh thắt giãi hồng tâm
nút thương cài áo bằng vần thơ anh

cho đông ấm nhiệt tim em
vào xuân kết lá vừa xanh trẻ mùa
hạ về điểm tóc hương đưa
chờ qua vời vợi vàng thu trăng tình

đht

No comments:

Post a Comment