Friday, September 9, 2011

NGỦ ĐI TÌNH NHÉ !


mặt trời chưa tuổi đổi phiên
mi anh chĩu nặng trên miền bồng phiêu
ngủ đi anh nhé - tình yêu
tay em thế gối , bắt cầu mơ đi

tóc em vừa tuổi dậy thì
thay em làm tấm chăn khi đông hàn
ngủ đi anh - giấc thật tròn
em ru Tình nhé mấy vần ca dao

à ơi ! têm miếng trầu cau
thương anh tự buổi thu vào duyên em
bến xưa hương tóc chưa quen
con sông tình , nước xuôi đêm linh hồn

chồm khuya , níu lại nụ hôn
để quên trên má anh còn dấu em
à ơi ! dòng chảy hạt êm
ngắn dài cũng chỉ cho anh trọn đời

đht

No comments:

Post a Comment