Wednesday, September 7, 2011

BẤT CHỢT THƯƠNG YÊU VỀ


sáng tìm ra quán chợ
ngõ vắng đứng làm thinh
thời gian chuồi giấc ngủ
trong vắng lặng riêng mình

lâu mau chừng thế kỷ
thật ra một đêm thôi
tay em cầm giả tỉ
nên con nhớ luân hồi

lao bóng vào vật vã
khoảng tối từ mơ xưa
vất em vào sóng vỡ
uà về một cơn mưa

em nhìn hoa bất chợt
vừa hé cánh trên môi
ngậm ngùi và ngơ ngác
trong tên gọi một người

sáng tìm ra quán chợ
cuộc đời em vừa mua
giỏ đầy tràn thương nhớ
nguyên dòng mắt vỡ uà

em về thăm ngõ cũ
bụi bám đầy thời gian
dòng sông xưa cuồng lũ
chỉ còn mưa trên ngàn

sáng môi hồng mới nở
thư người nhụy dễ thương !

đht



No comments:

Post a Comment