Sunday, June 9, 2013

CHỈ LÀ LỜI ...


anh có thể thế tình tôi bằng bóng
hạnh phúc nào gặp giữa hạt mưa sa
nhận vẩn vơ vắt thành thơ huyền thoại
để chữ lời tôi tay trắng như xưa
*
giòng âu yếm ngày ngày thuôn thả sóng
mà phù sa là chiếc hôn ân tình
trên bờ môi bầng quân đêm thật mọng
thăm thẳm sâu cảm xúc tuyệt , rưng rưng
*
sợ mai một những đậm sâu nguyên vẹn
giữa chúng mình từ thuở tuổi hồng hoang
đếm sao xiết những vô vàn kỷ niệm
của tôi - anh , trong tim thật chân thành
 *
tôi không sợ trái tim mình trở chứng
vì tim tôi anh cất giữ từ lâu
niềm tin ấy bây giờ - sau - vẫn vững
chỉ là lời trong giây phút nhói đau

đht
 
 

No comments:

Post a Comment