Thursday, June 6, 2013

ĐỔ THỪA


sáng bỗng dưng thấy tâm tư buồn bã
lý trí mình rơi xuống vũng không vui
ôm lấy đá. chỗ tim vửa được thế
 xoay tay vòng tròn ba trăm sáu mươi
*
phần tư đoạn đường dài đi chưa đến
cuối trời xa . hư ảo chập chờn mời 
ta tự nhủ . hay mình lần lượt đếm
ngược thời gian biển mặn mới thôi nôi
 *
rồi mới thấy sao mình nghe tha thiết
hiểu dòng thơ ai vừa viết đêm qua
những dòng thơ cho nhành sông xưa cũ
 một thời trăng đùa giởn sóng thu ngà   
 *
khi nửa khuya gặp tình về trên Phố
vài chiếc hôn đắm đuối vợi vời mời
ta để quên trong giọng quen đoá lệ 
giấc thôi ngoan . đổ tại thư không dài 
đht 

No comments:

Post a Comment