Tuesday, June 11, 2013

GIẤU

giấu ngày sao giấu được đêm
thời gian xuôi mãi đến mềm cả mơ
khuya đi thì khoắt theo hờ
ngược lên trời lạ , chạm bờ triều dâng
 *
giấu giờ sao giấu được giây
mênh mông thật rộng , vòng tay không vừa
vay đời mua những đón đưa
nợ không trả kịp . tóc tơ bạc dần
 *
giấu mình sao giấu nỗi anh
vần thơ buồn ngủ , gõ lầm nhớ quên
rưng rưng vài giọt ưu phiền
quắt quay là tại môi mình rứt ray
 *
quẩn quanh giấu mãi đêm ngày
chợ buồn em bán cho ai nỗi niềm
anh nghe nỗi giọng tình em
hát ru mãi điệu cung trầm giao loan
đht
 

No comments:

Post a Comment