Tuesday, January 6, 2015

Ừ THÔI




ừ thôi, đời đã trần truồng
con đường trước mặt không còn xiêm y
vai mang bình rượu mê si
uống vào hớp cuối, vị chi ngát hồn
 *
ừ thôi, tình đã thấm dần
con tim sẽ kẹo, ngọt giòng đỏ khô
pha  thêm một cốc mơ hồ
cứ săm soi mãi cũng tơ tóc rồi
 *
ừ thôi, thử vắt tim người
xem còn được giọt sầu rơi vụng về
đầu năm hào sảng lời thề
một ngày cũng nghĩa phu thê suốt đời  
 *
ừ thôi cắn trái mồ côi
mặn như xúc cảm, đắng môi, lịm lòng
mở từng cánh cửa, sau khuôn
mặt trời mấy tuổi mà lung lạc tình
 
đht  

No comments:

Post a Comment