Monday, January 5, 2015

THU THẬT NHIỀU MÂY


chiều nay viết một khúc Thu huyền thoại
giấy tẩm trăng và sóng nhạc hoang đường
năm tháng chảy trên phím ngà, hình ảnh
La, Si, Do...trên giòng nốt trầm thăng
*
nhạc mình vui, sao tim mình giá buốt
như có sương sa trắng quyện dây đàn
hình như có nhiều mây giăng ngang mắt  
mười ngón gầy run trên phím quên ngoan
 *
chiều nay nhạc bàng hoàng nhiều chất vấn
tôi còn ai và ai vẫn còn tôi
Do, Fa, Sol trên khoá La bỗng vắng
nhịp quên chờ, nhịp dồn dập trên môi
*
tâm trạng hoá thành đóa hồng âm vọng
tình còn đây hay tình đã vợi vời
xa thế giới, nhạc- người là mầm sống
niệm khúc này, tên Thu Thật Nhiều Mây.
 
đht
 

No comments:

Post a Comment