Wednesday, January 7, 2015

GHI THẬT VỘI

ghi thật vội những lời thơ bắt được
lượn vòng quanh quyến dụ mắt vô thường
trong chuyến đi về miền hoa thao thức
giữa mông mênh vườn tâm thức âm dương
 *
ghi thật vội lên trang tình sử dở
phủi mốc cời bụi phủ nấm thời gian
cảm nhận đủ hương xưa còn nguyên vẹn
trên mặt bàn, mực đóng ván khô, loang
 *
ghi thật vội muộn màng nhưng chưa mất
tìm được tôi ngay khoảnh khắc gõ vần
thơ ai cũ nhưng với mình lại mới
lung linh từng sắc thái đặc trưng riêng
 *
ghi thật vội lấy bóng thơ còn đậm
trong ánh trăng buổi tối quyện chân mình
tôi thả lỏng nước mắt xanh trào ấm
giọt vui buồn quanh triền môi bình minh
 
đht 

No comments:

Post a Comment