Sunday, January 11, 2015

TUỔI GIEO MẦM NỤ HÔN



ngắm trang, con chữ chạy về
nghiêng bình mực tím rót lề cuộc vui
anh trong em thuở ấy rồi
bây chừ cũng đã ngàn đời dấu yêu
*
trên tay ngòi bút nâng niu
vần gieo từ kiếp xưa riu lửa ngầm
vẫn lời, vẫn ý trong tâm
vẫn gieo nỗi nhớ giữa hồng tâm nhau
 *
đỉnh thương chóa nắng muôn màu
mà em tiền định tim hầu tặng anh
mỗi ngày huyền thoại hồng hoang
mỗi khuya rong gió em bàng hoàng thơ
 *
ngắm yên tĩnh lặng bên bờ
trên thinh không chợt cuộc chờ kỷ tri
em hồng nhan bén xuân thì
và anh hương luyến của thi vị đời
 *
ngắm trang, con chữ hóa người
giữa thơ vần chảy đã muồi chân tâm
giòng xuôi về bến cảm đồng
cột neo em tuổi gieo mầm nụ hôn
 
đht
 

No comments:

Post a Comment