Tuesday, January 6, 2015

NHỊP YÊU THƯƠNG

 
 
có nhiều lúc nhịp đời không vội vã
như võng ru niềm tin lạ à ơi
mong nhớ nhất là lúc tim thơ hoá
nụ hôn đầu vương dấu lại trên môi
 *
nhịp âm sóng con sông hiền dịu vợi
em ngủ trong lòng nồng ấm tay trần
nghe hơi thở nhẹ như làn sương khói
 thời ngọc hồng tuổi mới biết tình chân
 *
thời gian chạy nhanh hơn tên cung bắn
em mở em cho thấm những tia nhìn
vừa len lỏi vào sâu hồn trinh trắng
chạm ngay tầng cao tuyệt đỉnh tâm linh
 *
nhịp vồn vã đong đưa tình duy nhất
đi - về - đi quay quắt khoé rộn ràng
như những chiếc hôn tri âm lịm mật
em cuộn mình trọn lồng ngực tình quân
 *
em xếp giấy, cắt hình tim  thật đẹp
thả vòng tròn quanh theo bước mình qua
khoác chiếc áo cũ Noel nào người tặng
cho nhớ nhung lại thuở mới nhận quà
  
đht 

No comments:

Post a Comment