Sunday, September 23, 2018

GIÃ VỜ



Em về dốc ngược đời son trẻ
trong rượu quỳnh tương ướp ngải Xuân
hương vị lâng lâng làm tim trẻ
trở lại nồng duyên dáng mười lăm
*
Em về điểm lại đài trang chút
cho màu nhan sắc trở liêu trai
mấy dấu chân chim còn lại chút
thời gian quay ngược xoá di hài
*
Thoa chút son môi _thêm man dại
nét hoang đường trong veo thủy tinh
xuyên suốt ngang qua màu xúc cảm
quanh khoé_ long lanh giọt ẩn mình
*
Em về dốc ngược bình tiên tửu
thơm tuổi ô mai, tuổi dị òm
khép nép ấp e, trong nắng dịu
những lần anh mở ngõ tim em

Dễ thương như tiếng cười mắc cỡ
mỗi khi nghe bước nhẹ qua thềm
giã vờ như nhịp không mừng rỡ
giã vờ ...đâu ai có...nhớ...anh

đông hương



No comments:

Post a Comment