Tuesday, September 18, 2018

HỒI KÝ CHO LÍNH

 

Nếu mai này lỡ em còn sống
thức dậy nhìn mây lững thững về
nhấp thêm một ngụm cà phê đắng
tưởng lại khung trời Lính _nhớ ghê!
*
Nếu mai còn thở, em còn viết
những nỗi buồn đau của chiến tranh
nước mắt_dở dang và ly biệt
sau cuối, chờ mai nhận xác chàng
*
Nhớ những cánh Dù oai phong quá
Biệt Động và hương áo hoa rừng
tiếng Sát âm vang rừng còn đó
Hải Quân, Thiết Giáp, Địa Phương Quân...
*
Nếu mai từ Thủy Quân Lục Chiến
hay Người Nhát kể chuyện Trường Sa
một thời oanh liệt, tay còn súng
quyết liệt làm sao giữ Hoàng Sa...
*
Nếu em còn sống, xin về lại
thăm chiến trường 31 Hạ Lào
đi dọc dài theo Liên Lộ 7
tìm dấu giày xưa trên Chu Pao
*
Xin được còn ngày nghe chim hót
nhớ rừng lá thấp, tím bằng lăng
" vạch cỏ tìm cho ra dấu đất "*
 tìm tấm poncho đã bọc anh

Nếu mai hơi thở còn ra khói
em vẫn là em gái hậu phương
anh về bại tướng, đời no_ đói
một lần thương, tình nghĩa đá vàng

* thơ Lan Phi ( Truông Mây )

đông hương

No comments:

Post a Comment