Tuesday, September 25, 2018

TÌM ÂM VỌNG NGƯỜI


Trước hay sau cũng ngày rời tổ ấm 
đi thật xa, về một cõi cuối đời
tim ai đó, nếu còn cho tôi náu
một thời gian_ vài lát được không người?
*
Để tôi đừng mau quên trời hạnh phúc
ngày người vào mở khoá tim mùa Đông
máu đang lạnh chợt khẽ như rưng rức
huyết quản buồn trở lại tuổi vừa Xuân
*
Vì nay mai tôi làm thân cát bụi
hay thành tro rải biển_lại nhớ nhiều
tiếng...buổi sáng tình nồng...càfé ngọt
âm vọng từ một con phố yêu thương
*
Giờ hơi thở vẫn liêu xiêu vươn khói
đọng quanh mội những giọt lệ mi hồng
tôi ngỡ mình_cánh bướm xa, mê mải
nhấp sương đêm  sáng sớm ướp hương Xuân
*
Bỗng thấy buồn ngày phải rời xúc cảm
mất người rồi, đời tôi sẽ về đâu?

đông hương


No comments:

Post a Comment