Friday, September 28, 2018

CÁNH BƯỚM SI


Liệu còn nắng mãi, đời son trẻ
như chợt mùa Xuân lửng thửng về
ở lại đến ngày tàn hơi thở
trong củng một góc phố đam mê

Nắng chắc song song cùng nhịp thở
từ cũm mây hồng bay lửng lơ
nghiêng xéo bên kia bờ thương nhớ
rồi rơi_rơi mãi đến bao giờ
*
Dám chắc mong manh sương tảng sáng
rụng xuống trên cành hoa dã qùi
khẽ nhẹ rung rinh từng hạt thắm
giữa nụ tầm xuân cánh bướm si
*
Nha nhẩn lang thang bay đây đó
rũ hương mùi dã thảo trên rừng
màu tím hoàng hôn loang bờ cỏ
làm ngỡ mây làm hư cánh nhung
*
Nắng vẫn nên thơ_ chưa khắc khoải
như tôi ngày vừa mới yêu anh
nhưng có bao lâu tôi vẫn hỏi
biết mình còn phong thái môi ngoan
*
Đâu lẽ nào tôi thân bướm mãi
cuộc đời như sáng nắng, chiều mưa
mai chắc chì còn bay nữa nỗi
cho kịp về rừng ngủ với mơ

đông hương

No comments:

Post a Comment