Wednesday, September 26, 2018

CHỢT HỒN BUỒN TÊNH



Bây giờ mùa lá vàng rơi
bay rong trên khắp nẻo trời tha hương
đậu trên vai tượng ...bờ đường
xuôi trôi trên sóng trong giòng qua anh
*
Bây giờ nhành sắp vắng tanh
khẳng khiu loã thể, bạt ngàn bóng chim
tổ buồn, rơm rác mong manh
một cơn gió khẽ chênh vênh nửa chừng
*
Bây giờ đêm xuống mênh mông
đèn khuya không đủ ấm hồn cô đơn
buồn buồn, mặc kệ bước chân
vòng quanh xóm vắng.. vương mang cảm trầm
*
Bây giờ con phố ngủ ngon
tôi không tìm được giấc ngoan xa người
nên chi cảm xúc luân hồi
chận ngang trên mắt_giọt muồi tròn lăn
*
Bây giờ mùa nhặt lá vàng
rưng rưng ngồi xếp lại hàng tên nhau
hơn ngàn cây số chứ bao
mà như cách khoảng tinh cầu... thật xa

đông hương

No comments:

Post a Comment