Sunday, September 9, 2018

NHƯ CON ĐOM ĐÓM



Như tuồng một thoáng mây bay
tôi chơi vơi giữa tháng ngày mông lung
vui xa rồi lại buồn gần
như con hồ điệp trong trần gian thô
*
Như tuồng ngọn gió đi tu
bay về tận đỉnh núi Vu nhập thiền
Vu Sơn làm sao mà thiền
cả ngày bám sát bầy tiên ngoạ trần
*
Như tuồng tay nắm phù vân
vuột lên, chạm bóng phù trầm cõi mây
loay hoay, đêm đã thế ngày
lông chông tinh tú đứng_ ngồi, tròn_lăn
*
Mình nhìn mình cũng loăng quăng
như bầy đom đóm trong rừng múa may
đèn lưng chấp choá người say
ta cười ngạo mạn hôm nay, mai buồn...

đông hương



No comments:

Post a Comment