Friday, July 17, 2009

GỌI TÊN EM


Gọi tên em từ bên này trái đất
Gửi tâm tư qua biển rộng non ngàn
Tiếng vọng dài thành sóng vỗ mênh mang
Về nối lại những dòng thơ giao hưởng

Gọi tên em trong chiều sâu mộng tưởng
Âm thanh nào vang dội cả trái tim
Ngày tháng đi qua cuộc sống im lìm
Chợt ngồi xuống nghỉ chân trong muà hạ

Gọi tên em bên lưng chừng vách đá
Như tiếng reo con suối chảy ngang đời
Cho tình nồng thành nước mát ra khơi
Cùng cơn gió giữa đêm hè hiu hắt

Gọi tên em cuối chân trời nắng tắt
Lời tự tình lơ lửng với mai sau
Trong bao la xin một lối đi vào
Cho ta bước qua nghìn đêm hạnh ngộ

Gọi tên em bằng trăm ngàn thác đổ
Bằng đầu ngày rộn rã tiếng uyên ương
Em về đâu trên muôn vạn nẽo đường
Có xao xuyến vì lời chim tha thiết ?

Thơ ĐỖ HỒNG tặng

No comments:

Post a Comment