Friday, July 3, 2009

Võng Gió

Tháng ngày đó ra khơi, em còn lại
Em trải sông thưà nắng, nhớ thư trời
Tay bôn ba em buông dòng mưa dại
Gói tim anh ngâm rượu ngọt, ngậm ngùi
Hai đốm sao, em nhờ tay chú Cuội
Mắc giùm em chiếc võng gió bờ môi
Xếp cánh ngoan, em góp mây vàng gửi
Tập thơ tình vưà viết tối chưa say
Trời vưà tạnh cơn giông cuồng trong mắt
Đếm lá bay lả tả giũ dư hương
Em thả chân trên cầu vồng ngũ sắc
Mơ tay anh một sớm nắng nhiều thương
Ru võng gió, em nghe chiều lãng đãng
Rán hoàng hôn yên lặng , mí u buồn
Triền núi hồn chợt dong chơi dĩ vãng
Nắm hoang đường xào mặn lệ đời tuôn
đh

No comments:

Post a Comment