Tuesday, July 14, 2009

QUA MUÀ CHƯA TÔI ?

Một chuyện tình, nó lúc đi lúc đến
Cũng như trời, có lúc nắng lúc mưa
Bàn tay nhỏ, hôm nào buồn , ngón đếm
Tính thời gian trăng lỡ hẹn đúng muà

Thử một lần làm cánh chim viễn mộng
Theo chiều dài đương độ biết xa xôi
Tám xứ mây, gió phong sương lọng cọng
Tiển sao Hôm say liển xiểng cuối trời

Hay tiền kiếp là sao Mai ngàn mặt
Sáng thênh thang vượt ánh nắng huy hoàng
Trong đêm mù, sương loảng xay thành hạt
Ngồi lom khom nhặt mãi ngọn đông tàn

Cánh hoa trời đơn sơ buồn heo hút
Nội thở dài làm lũ khóc tình tôi
Tôi vuốt mặt, khắp châu thân ray rứt
Đau cái đau mãi miết gắn chặt đời

Một chuyện tình , như hẽm đường dốc phố
Như con thuyền trôi rẽ sóng xa khơi
Tôi dang tay, cảm xúc từ phần mộ
Dựa linh hồn tia mắt quánh khôn nguôi

đh

No comments:

Post a Comment