Tuesday, January 11, 2011

BỎ ĐI !



tại sao kình mưa gió
dồi trá với phong ba
cho mưa tim màu đỏ
rơi trên sóng đời già ?

tại sao tìm mơ tím
con mộng vừa mang thai
với những mùa thu chín
vành bóng môi của người

vất nhanh đi phiền não
đường dậy nắng bầng quân
màu hồng hoa cài áo
khoác lên tim trụi trần

tại sao ? đừng tại sao !
hôm nay vừa tuổi hiểu
hôm qua còn thấm sầu
nên đời em rất thiếu

nấn ná chờ , cho anh
cuộc đời em con gái
gặp anh và thương nhanh
nên rượu hương tình mãi

thôi nhé đừng kình bão
thôi nhé quẳng thần phong
giữa giòng tình em chảy
bước chân hồn anh rong

đht

No comments:

Post a Comment