Sunday, January 9, 2011

NGỌN NẾN TRONG TIM NHAU




xin thắp tặng ngọn nến mơ hy vọng
cháy những giờ mình vẫn thấy đơn côi
trong đêm thâu ngồi thao thức ngẫm đời
nghe hy vọng trôi ngoài xa tầm mắt
em xin thắp cho anh cây nến mật
đọng cô từ đầu niên thất yêu nhau
em muốn tình bền vững đến thiên thâu
cây bạch lạp vẫn mang màu nhung nhớ
cho riêng anh và tặng tim thiên hạ
như vầng trăng cháy sáng độ ân tình
giữ nghe anh , giữ nghe bạn thân mình
cho ngọn nến vẫn long lanh trong gió
dù khuya đêm có ngọn thần bão tố
muốn sang bằng vùng đất của thương yêu

đht




No comments:

Post a Comment