Friday, January 7, 2011

TRÔI THỜI GIAN ĐI !


đêm nằm nghe hạt sương rơi
bay vào một xứ có tôi tim trần
mỏ hầu bao , ngắm bâng khuâng
bụi mờ hương phấn lâng lâng rập rình

đêm khuya vớt ánh trăng chìm
sợ trăng rụng chín cả tình lẫn tâm
giữa trời khua phím nguyên âm
vèo lên đỉnh gió lời cầm ca thương

đêm này mây cũng trôi hoang
rứt ray từng cụm , bàng hoàng theo nhau
dừng chân đón khói sảng hào
tôi quay quất ngóng cây cầu tin yêu

đêm hào phóng đãi bao nhiêu
giấc chưa kịp mị đã chìu mơ tôi
thức ngồi đếm ánh sao côi
để cho bớt nhớ người tôi hằng chờ !

đht


No comments:

Post a Comment