Friday, April 13, 2012

EM VỀ MỞ QUÁN


em về mở quán bán mưa
vẫn Xuân trụi lá chưa vừa lòng cây
Đông đi trên phố guộc gầy
ướt chân , vào quán lay mây gót dừng

em về bán rượu dâu hồng
chờ bên kia biển ai cần rượu em
mời qua cạn ché tình duyên
rồi say sưa giấc xưa tiền kiếp nhau

em về chẻ bốn, trái cau
quét vôi chung thủy lá trầu mời anh
và chung tửu rót từ tâm
rượu miền ngực trái em thơm ngọt ngào

mời anh nâng chén tạc thù
rượu em ướp với tình đầu còn nguyên
nên mưa chỉ đứng ngoài nhìn
chung đầy thương nhớ em nghiêng môi hầu


đht





No comments:

Post a Comment