Friday, April 6, 2012

NGƯỜI THỪA KẾ THƠ


hay mình kể chuyện với mưa
có nay sấm chớp mù loà đèn đêm
mắt in ngõ tối tầm nhìn
kéo mây xám dọa , tay em gõ nhầm

bài thơ đang viết đầu hôm
những con chữ hoảng lung tung lạc vần
tối nay nhớ lắm biết không
vì răng ? anh hiểu em buồn chiều nay

cơn mưa quên, nhíu đôi mày
hình như đêm trước còn đầy bóng trăng !
sắp rằm , mưa lại lành chanh
đưa mây về phố đứng canh gác hồn

người hay chồm dậy ngồi ôm
không gian giữa bốn góc tường hư vô
này mưa , nếu muốn buôn mơ
theo em xuống chợ tha hồ đổi trao

ơ hay , trăng xuống hồi nào
ngang song cửa sổ dừng chào hôn em
có phải anh về giữa trăng
ôm em thử trọn vòng đêm thiếu thừa

thôi ngừng kể chuyện với mưa
để nghe trăng kể người thừa kế thơ

đht

No comments:

Post a Comment