Thursday, April 19, 2012

MỘT LẦN EM RONG QUA


một lần em qua ngõ thơ
gặp con chữ rớt trên bờ tình yêu
thoáng trong một đám mây chiều
một đôi cánh lạc bồng phiêu không nhà
 @
một lần em băng biển xa
gặp cơn lốc tím , đường về bỗng quên
cánh dừng trên ngọn triền miên
nhìn thơ , chợt thấy tim mình vỡ đôi
@
tuồng như mặn lắm trên môi
hiểu thơ độc chiếm hồn côi từ giờ
thôi chừ gấp cánh giấc mơ
mừng tuôn theo giọt biết chờ biết mong
@
lần này tim ngủ ngoan không 
hay còn thao thức đợi nồng ấm hôn
nụ hôn tên gọi là Anh
hôm rong phố cũ tâm hồn lỡ trao

đht


No comments:

Post a Comment