Monday, April 2, 2012

MÔI ÁI KHANH - MẮT QUÂN VƯƠNG


ngàn năm vẫn một cuộc tình
với anh ngày tháng chỉ dành cho nhau
muôn màu sắc , triệu ngàn câu
chỉ cần ngọn gió chiều mau cánh chiều

ngàn đời vẫn một tình yêu
em dành anh hết bao nhiêu đời hồng
khi anh trăng hôn em sông
màu đêm trở lạ , bềnh bồng không gian

ngàn sau hôn vẫn xếp hàng
chờ trao cho đủ ấm nồng người thương
môi Ái Khanh , mắt Quân Vương
Hoàng Triều chung thủy , ngôi không đổi lòng

ấm êm anh vẫn hay trồng
hạt em cho đến đoá hồng tỏa hương
anh duy nhất người em thương
cho dù muôn vạn kiếp trong sau này

đht

No comments:

Post a Comment