Tuesday, April 3, 2012

GIÒNG THƠ KHÔNG CÓ TUỔI


giòng chữ thời gian theo ngòi viết
cánh đồng bất tận chữ mang tên
khi mưa khi nắng nào ai biết
em thả giòng rong chảy giấc đêm

thơ bay như bướm ngày suông gió
ngàn triệu lời thương rãi phố anh
ngàn cánh chim tình săm soi biển
đợi sãi dài vươn cánh sáng Xuân

mấy sợi mưa hờm rơi trên tóc
ngầm hỏi thời gian dám bạc chưa
em cầm nỗi nhớ lên đê chắn
cho bạc đừng ganh tóc sắp trưa

len lỏi thời gian thơ em dựa
đứng góc thềm Đông đợi nắng hồng
em lọc hương trời qua màn nhớ
gội tóc màu anh khỏi hoàng hôn

giòng chữ em bay nằm trên giấy
bâng khuâng thơ ướm thử lời môi
môi bảo em rong về thuở ấy
tìm trăng của tuổi mới vào đời

giòng chữ em nay trên phím kể
chuyện tình không có tuổi trong tay

đht




No comments:

Post a Comment