Friday, April 20, 2012

DUYÊN NƯỚC MẮT


chiều ni ngồi gọt tim em
thấy trong veo cả những vần thơ anh
viết từ thuở biết long lanh
nợ duyên nước mắt đễ dành cho nhau

chiều ni em mở từ đầu
tâm hồn của dạo phố nào rất xưa
những xa xôi , ngập mắt từ
héo hon luôn cả tình thư chưa thành

chiều ni con nhớ độc hành
ríu ra ríu rít lành chanh vói người
không cho em kịp tỏ lời
rằng em chưa có một ngày không thương

chiều ni giữ lại dư hương 
tình thơ anh viết ngọt mừng riêng em
những hàng nước mắt không tên
sà bên cạnh chỗ tim anh ưa  ngồi 

chiều ni tiếng nói không lời
rỡ duyên nước mắt nụ cười chạm môi

đht

No comments:

Post a Comment