Thursday, April 12, 2012

TẶNG ANH MỘT THOÁNG MƠ EM


tặng anh một thoáng mơ em
đem về anh sắp lên trên tráp hồng
thoáng mơ có đủ duyên nồng
à ơi , cái thuở Trăng Sông hẹn nguyền

bao nhiêu mới đủ chân tình
à ơi , lời mặn như miền mi em
đưa anh qua những trời xanh
về nguồn dạo cánh rừng toàn hổ ngươi

hoa em tím nhẹ hương mời
mừng người , em nấp trong cười nhụy duyên
à ơi , em tặng anh riêng
mai anh dạm hỏi , đừng quên cau trầu

mình về Thuở Ấy có nhau
dìu em theo bước tình đầu chưa quên
bây giờ Trăng trở vào Sông
hôn lên duyên kiếp vừa trồng , à ơi !

đht


No comments:

Post a Comment