Tuesday, January 22, 2013

MAI ANH ĐI


mai anh đi , mây bông gòn nở vội
bên vệ đường , con chim nhỏ chờ ai
sao úp mặt nhìn cỏ vàng vô tội
hát lời thương , cung điệu chút u hoài
 @
ta ngẩn người nhìn phương trời viễn mộng
người đi rồi , tay áo ướt , quay lưng
trong sương sớm vũng giọt hồng  gió lộng
sóng lao đao , chìm lỉm bóng ta buồn
 @
này cơn mưa đang sụt sùi trong mắt
ta còn say , rượu người mớm đêm qua
rồi lảo đảo , tựa gốc sầu cây dẻ
nhìn chiều bay theo sợi khói mưa già
 @
mai anh đi , ta trở hồn của đá
ta trở về nguyên thủy khói sương đêm
bay loanh quanh tìm ngõ về không lạ
 khu vườn hồng muôn thuở tím riêng anh  
 
đht

No comments:

Post a Comment