Friday, January 11, 2013

LÁ THU CÒN VƯỚNG


anh đếm thử còn bao nhiêu mùa thu
mùa thu nào là mùa thu của anh
mùa thu nào là mùa thu của em
mùa thu nào là mùa thu chúng mình ?
@
trong rất khuya thời gian, vài chiếc lá
nhón chân đi . s thức giấc lời thơ
đêm lên sâu . vào tn cùng hơi th
tìm về nhau .lo mất dấu em ch
@
tim đánh Morse . ẩn từ em gửi biển
trên sóng thu , triều hôn nhẹ cát b
đúng ròng nước , lá làm thuyền chở tiếng
mỗi âm thanh , triệu hôn em từ xa
@
ngày xa anh , em nhặt từng khắc khoải
kỷ niệm ngày anh vào giữa đời em
em giữ một lá thu còn vướng lại
chưa hề vàng . dù cuống đã phong sương
@
anh xa rồi , con đường thêm trơ trọi
như tâm hồn , em cất bước vào thu
tìm nếu gặp cơn gió nào còn thổi
giùm thơ về cho bớt thấy bơ vơ 
 
đht                

No comments:

Post a Comment