Thursday, January 3, 2013

ĐƯA ANH VỀ PHỐ NÚI


chiều nay về phố núi
con đường xưa luyến anh
trắng bên lề tuyết tủi
nhớ anh . nhớ vạn lần
@
chiều nay về lại núi
rặng Pyrénées chợt vui
nghe tiếng chân người cũ
giẵm trên lá muôn đời *
@
chiều nay theo về núi
triền dốc suối còn nguyên
lòng con nước chờ đợi
bờ xưa bỗng mặn viền
@
đưa anh về thăm núi
cánh đỗ quyên mong manh
trên mi vờn sương khói
đêm về giọt long lanh
@
đưa anh về phố núi
thăm thành phố em xưa  
con đường hoa ngày ấy
 anh dìu  em vào thơ 

đht

* =les feuilles éternelles


No comments:

Post a Comment