Saturday, January 19, 2013

CHIỀU NAY


chiều nay bỗng chợt buồn chi l
héo úa màu mây , tím mặt trời
chiếc lá vừa xanh , trong gió rã
gót buồn , lê lết bước chơi vơi
@
chiều nay quay quắt buồn chi l
cây dđìu hiu ngắm nước trôi
mắt sững sông Seine , sầu buốt d
ngày mai , chủ nhật , phải đưa Người !
@
chiều nay tuyết trắng hôn thành ph
bên cạnh còn bao tiếng đồng h
mai anh đi rồi . ai thương d
nước mắt hờm rơi . nuốt tr vô
@
chiều nay chiều cuối với Paris
đừng nói cho anh biết làm gì
mai sáng anh về , đem theo mất
muôn nghìn giọt lgiữa vali
 @
chiều nay sao thấy buồn chi lạ *
anh hiều sầu em chẳng tại trời
chẳng phải Paris và tuyết giá
làm cay đôi mắt sắp đơn côi
 
đht    
* tựa đề thơ Cao Nguyên 
     
 
  
  

No comments:

Post a Comment