Sunday, January 13, 2013

HƯƠNG VỊ NỖI BUỒN


nhai miếng chanh , cắn miếng gừng
hít hà , thấm nước mắt tuôn ngọt ngào
em ngồi trước rổ trầu cau
hứa anh xưa đậm vôi sâu mạch tuyền  
@
mô ngờ duyên nợ chưa thành
lạc nhau tđộ hoa chanh mới chờm
chờ ngày cây ớt trổ bông
lời anh thủ thỉ già cùng tru cau
@
em têm một miếng cau trầu
gọi chim quyên hái chùm bao chờ chàng
tim em khan giọng gọi Rừng
chừng bao lâu nữa cho hồn mắt khô  
&
 nhai miếng chanh , cắn miếng gừng
chua cay nguyên v nỗi buồn hương xa
 
đht   
       

No comments:

Post a Comment