Wednesday, January 9, 2013

ANH CÓ BIẾT


anh có biết những ngày  em chưa quên
em vật vã với thâm tình còn đọng
ru trên môi - lời như một thân quen
rồi vội vã ghi lại niềm vô vọng
@
anh có biết  đêm em quên giờ ng
rót lên tay những hạt lệ trầm buồn
rồi chạy trốn vào tâm tư chưa ch
em chờ gì - chờ một phút yêu thương
@
anh có biết mi đêm su đi vắng
mưa trên hồn nhiên -em vẽ thơ anh
để ngớ ngẩn nhìn tâm mình vừa chọn
tình trong thơ - nước mắt rớt vội vàng
@
anh có biết ánh mắt em bùng cháy
em như thiêu thân đi tìm góc đèn
ngọn nến sáng trong hồn anh bừng dậy
em dỗ dành mình ngày ấy chưa anh
 
đht 
           
    

No comments:

Post a Comment