Thursday, January 24, 2013

CHIỀU DẬY MUỘN

 
chiều dậy muộn , ra đường đi ngắm phố
theo chim câu già cùng tuổi đời Xuân
tìm chút nắng cuối ngày đang sắp đổ
chạy trở về . liêu xiêu ráng hoàng hôn
 
con chim già chân chùng và gối mỏi
mắt hấp hiu , cánh lẩy bẩy lang thang
tôi cũng run cơn lạnh lòng , ngây dại
hai đứa nhìn hai hướng khác không gian

chưa đủ sức thăng bằng , tim sái nhịp
nhớ yêu thương vừa thoáng đã xa rồi
tôi ôm phố , phố ân cần đón tiếp
- vào đây em , ly đắng dỗ nhớ người

lang thang phố tìm nguôi ngoai tâm trạng
chiều nay về , buồn còn điểm tim tôi ?
những bước chân giấu không tròn vắng lặng
tôi nhờ chim hát nhạc phổ thơ người

chiều xuống muộn , thăng trầm lên ánh mắt
ngơ ngác hồn . ngờ nghệch cả vành môi
tay bâng quơ , quẹt ngang rèm nặng hạt
 khẻ : - nếu bây giờ anh cũng ở đây    *

đht

Ấm lòng : thơ Cao Nguyên

No comments:

Post a Comment