Thursday, August 14, 2014

KỂ CHUYỆN

mở ngày nghe thác Hoảng Khùng
nghe trong tâm thức chảy giòng lạc hoan
tôi hoàn lương trái tim ngoan
chất liêu trai vất lên nhành vấn tâm
 *
dọc theo nhấp nhứ mị nhân
linh hồn mở ngõ, đài trang tính tình
ngẫm đời với chữ nhân duyên
có, không cũng đã nợ nần cùng anh
 *
kiếp xưa hẹn ước không thành
thì thôi giữ lại mối tình ngàn sau
thuở nào mừng, định cho nhau
thương yêu trong trắp trầu cau... ngỡ là
 *
hôm nay nói chuyện mặn mà
linh hồn kiếp trước yêu ma vì buồn
tôi ngồi quấn lại sợi chùng
thành con chỉ quyện đẹp lòng cố nhân
 
đht 

No comments:

Post a Comment