Saturday, August 2, 2014

ÁNH MẮT CHẠM...

 
vài nét mực hoa tay trên tà áo
nét đơn sơ mà lại rất tương tư
con sóng thương lịm người sau đồng tử
như đóa tình muộn nở giữa tâm thư
*
em thấy mình trên giòng sông tư tưởng
chìm mắt người, khóe quyến luyến không hay
sao nghe nhớ chạy về tìm âm hưởng
giọng mùa Thu êm như hạc về trời
 *
em chấm phá màu thơ, buồn tim tím
giữa khung trời sao muộn, đêm lung linh
ánh nét mực đầu tay, dòng lưu niệm
rơi trên giòng trăng hay uống môi xinh
 *
vài nét mực, rồi cọ dừng, như hỏi
tìm đơn sơ, lại thấy lửa tim hồng
giấu tay áo,  hình hài em tầm gửi
quanh thuở nào ánh mắt chạm, trao thân
 
đht

No comments:

Post a Comment