Wednesday, August 13, 2014

MỘT CÕI CHỜ

 
ta vẽ mênh mông trên vách đá
cuộc đời, khi ghé trạm hồng hoang
có lũ chim ngàn về xây tổ
trên cỏ vàng thêu bóng ánh trăng
 *
gửi giữa thâu đêm mùi hương lạ
Người tặng lần vào thăm ước mơ
ngay mùa Thu ấm trăm năm cũ
đắp lá rừng sâu một cõi chờ
*
rong chân trở phố thăm quen thuộc
trên dốc ngày xưa gặp dấu yêu
ngây ngất môi say chung đối ẩm
Người - ta chừ dặm đã xa nhiều
*
ta chấm mực vào trang tha thiết
bên chiều hoang phế, xốn xang ươm
tiếng gió liêu xiêu trên tà áo
nghiêng phía say Người, cạn chén Tương
 
đht  
 

No comments:

Post a Comment