Sunday, August 31, 2014

TỪ NGÀY

từ ngày em gặp lại anh
em đánh rơi dĩ vãng
trong vũng định mệnh mình
em quay về trên phố
có giòng sông mông mênh
và con sóng rất tình
 *
như ngàn năm một thuở
anh thắp đuốc đời em
chiều thuần mây lá huyễn
luyến nhớ thời hồng hoang
có anh và có em
và một địa đàng
 *
từ anh anh nhận được em
 chim di dừng, gập cánh
mắt cũ thoáng hoang vu
ngỡ chỉ còn mơ mộng
khung trời nhớ mênh mang
làm cay nguyên môi trần
 *
có khoảng đời mưa nắng
và hình dáng hoàng hôn
nghiêng nghiêng mình soi mói
chuyện mối tình ngày thơ
mùi hương trên dúm tóc
 trong tập vở bơ vơ
bỏ quên trong hộc tủ
thời gian 
nấm mộ tình

đht
 

No comments:

Post a Comment