Wednesday, August 6, 2014

TẦM XA




lần xa...nhớ tuổi học trò
nhớ trang tình sử, nhớ bờ giòng thơ
quá trình đôi gót ngày xưa
hôm nay nghe mỏi, chắc từ vờ quên
 *
xa thêm nữa, chỉ vô biên
trên từng con sóng ập lên khóe buồn
thoáng lời gió hát mênh mông
cung trầm biển vọng giữa thinh không đời
*
phần tư trái đất Người - tôi
cách chi quá để giọt khơi đáy sầu
vô tư thuở ấy vó câu
qua cầu dư vị, sải mau dốc đời  
*
xa thật xa, vẫn là Người
trong tâm tưởng khóa chặc rồi hình dung
mai sau trong cõi vô cùng
tôi ngồi gõ phách, rụng buồn cung tim

đht

No comments:

Post a Comment