Friday, August 8, 2014

CÕI NHỚ

giữa chờ nhau, thơ về trang cõi nhớ
ngồi lặng im, tình tự với hoang mơ
rồi bay đi, mặc khóa tình rộng mở
gởi mặt trời hạt ấm mọc trong thơ
 *
nến khuya hỏi, bao giờ thơ đủ tuổi
bước vào đời ngược giòng sông thời gian
chèo khoan thai để tâm hồn đuổi với
bóng chân tình sau ngưỡng cửa hồng hoang
*
giữa anh đến, giữa anh đi, mừng, tủi
trong tay em, óng ánh ngọc pha lê
rung rinh nhẹ, rơi vào giờ gió nổi
hòa tan vào lòng phiến đá trầm mê
 *
giữa vòng tay anh, lung linh hương sắc
em huy hoàng và cũng rất mênh mông
trên bước đường qua em, anh duy nhất
gọi ân tình ngôn ngữ đúng 3 âm 
 
đht   

No comments:

Post a Comment