Wednesday, August 6, 2014

TRĂNG MỘT NỬA


đêm say nửa trăng chưa tròn khuya khoắc
gió mục du chưa chán nản, không về
sao em lại ôm lời thư cũ nhất
nghe ngọn triều trong tim vỡ tràn đê

nửa vầng trăng rơi trên sông, dậy sóng
chừng quạnh hiu rong ruỗi ngược, xuôi vòng
theo nỗi nhớ đã từng ru cảm động
rứt ray về đôi chối với mênh mông

trăng có còn là trái tim thuở ấy
ngày em trao nguyên hương vị hôn đầu
hay trăng chỉ còn là thơ già tuổi
em ôm đêm, mơ loáng thoáng tình nhau

tay đan tay, hình dung mùa huyền thoại
thánh Chín nào sinh nhật đón vào yêu
ngàn năm trước, cánh phiêu bồng xém gãy
 trên đường bay tìm trăng dọc ba chiều

đht

No comments:

Post a Comment